Phục bắt con nghiện chuyên cưỡng đoạt tài sản

Thứ ba, 23/06/2015 11:45

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 6-2015, qua công tác TS địa bàn, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nắm được một nguồn tin: trên địa bàn quận đang xuất hiện một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân. Tuy nhiên, do số tiền cưỡng đoạt không lớn và cũng vì sợ bị trả thù nên bị hại “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không trình báo cơ quan chức năng...

Dù chỉ có được những thông tin mơ hồ, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng và kiên quyết sớm đưa kẻ xấu ra trước ánh sáng pháp luật nhằm đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH đã triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra… Trong quá trình điều tra, các TS, ĐTV gặp không ít khó khăn do không nhận được sự hợp tác của bị hại, đối tượng phạm tội tinh vi, ranh ma, nhưng xác định vụ việc tiềm ẩn nhiều phức tạp, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH kiên quyết chỉ đạo TS, ĐTV tiếp tục nắm thông tin, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng.

Sau thời gian tích cực vào cuộc, Đội CSĐTTPVTTXH xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Hân (còn gọi Nuôi, 1983, trú tổ 88, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), một con nghiện ma túy. Dù nắm rõ thủ đoạn của Hân, nhưng để đối tượng không thể chối cãi và tâm phục khẩu phục, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH phải cử thêm TS, ĐTV thay phiên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của Hân; đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và tiến hành mật phục bắt quả tang… 15 giờ 30 ngày 18-6, các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH phát hiện Hân “dẫn” một thanh niên vào quán cà-phê trên đường Phan Tứ (P. Mỹ An). Tiến hành tiếp cận, TS, ĐTV biết được Hân đã có lời đe dọa người thanh niên và buộc anh ta phải đưa tiền cho mình để lấy sự bình yên.

Do người thanh niên không có tiền nên đối tượng đã giữ chiếc ĐTDĐ và yêu cầu phải đi mượn tiền để về chuộc lại. Dù vậy, nhận định thời cơ chưa chín muồi nên lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH quyết định chưa phá án mà tiếp tục kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, qua theo dõi, các TS, ĐTV thấy người thanh niên bị Hân đe dọa sau khi đi đâu đó gần 1 giờ đồng hồ đã trở lại quán cà-phê. Sau khi uống ngụm nước, người thanh niên vội móc túi lấy 500.000 đồng đưa cho Hân. Nhận định thời cơ đã đến, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH thông báo cho các mũi đang mật phục gần đó đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ Hân, thu giữ 500.000 đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia.

Nguyễn Văn Hân.

Tại cơ quan CA, Hân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hân khai nhận, với bản tính đua đòi nên Hân sớm “dính” vào “nàng tiên nâu”. Sau đó, Hân chuyển sang buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hành vi của Hân đã không thể qua mặt được lực lượng CA nên kết cục là đối tượng phải vào trại giam để “bóc” 3 cuốn lịch. Hết hạn tù, trở về địa phương nhưng Hân không chịu tu tỉnh mà tiếp tục đến với “cái chết trắng”.

Tháng 11-2013, để có tiền “lên tiên”, Hân tìm cách cưỡng đoạt tài sản của người khác. Sau khi lên các kế hoạch cụ thể, Hân điện thoại dọa sẽ quậy phá nhà nghỉ của anh L.T.T. (1977, trú P. Mỹ An) rồi “ra giá” phải đưa cho mình 1,5 triệu đồng để yên ổn làm ăn. Sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên anh T. miễn cưỡng chấp nhận theo yêu cầu của Hân. Thấy dễ ăn, sau đó Hân lại vòi anh T. thêm 500.000 đồng nữa thì bị cơ quan CA bắt giữ và kết quả là bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án.

Hai lần vào tù nhưng Hân vẫn không thể “cải tà quy chính” mà tiếp tục “chứng nào tật nấy”. Vậy là, để có tiền tiêu xài và đến với “nàng tiêu nâu”, 15 giờ 15 ngày 18-6, Hân lại lang thang ra ngã ba Phan Tứ - Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An) để “kiếm ăn”. Đến 15 giờ 30, Hân thấy anh Trần Châu Giang (1989, quê Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe đến gần nên bước ra chặn xe lại và yêu cầu vào một quán cà-phê gần đó “nói chuyện”. Nhằm làm cho anh Giang khiếp sợ và phải thực hiện theo những yêu cầu của mình, Hân đã lớn tiếng đe dọa. Đồng thời, Hân cho rằng trước đây anh Giang dám cả gan báo CA về việc mình sử dụng trái phép chất ma túy nên giờ phải chịu trách nhiệm.

Khi anh Giang trả lời rằng chưa bao giờ biết Hân sử dụng ma túy, làm sao có thể báo CA thì Hân tiếp tục lớn tiếng đe dọa theo cách khác. Sau những “đòn” tâm lý, thấy anh Giang đã thật sự khiếp sợ, Hân bắt yêu cầu anh Giang đưa tiền cho mình để đổi lấy sự bình yên. Lúc này, do không có tiền nên anh Giang xin Hân tha cho. Quyết cưỡng đoạt tài sản của anh Giang bằng được, Hân đã giữ ĐTDĐ hiệu Nokia của nạn nhân, yêu cầu phải đi kiếm tiền về đưa cho mình. Do bị uy hiếp và tài sản của mình đang nằm trong tay Hân nên anh Giang đành miễn cưỡng chạy đến chỗ bạn bè vay mượn 500.000 đồng. Có tiền, anh Giang quay lại quán cà-phê để đưa cho Hân nhằm chuộc lại điện thoại và trong lúc Hân đang nhận tiền thì bị TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn ập vào khống chế, bắt quả tang…

Qua đây, CQĐT thông báo, ai từng là bị hại của Hân, mời liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (số 492-Lê Văn Hiến) hoặc ĐTV Lê Thiện Giang (ĐT 0935.950.290) để cung cấp thông tin, giúp cơ quan CSĐT sớm hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng pháp luật.

Lê Hùng